Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

Xin hãy cùng đi với con

Filled under:

Xin hãy cùng đi với con

'Lòng tôi yêu mến Chúa, vì Chúa đã nghe tiếng tôi khẩn nài, Ngài lại lắng tai ngày tôi kêu cứu (Tv116,1-2)


Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ ơn Chúa, tháng ngày này con không đọc kinh nhiều vì quá bận rộn, con chỉ cầu nguyện tắt với Chúa nhưng Chúa đã cứu nguy con sáng nay, Chúa biến  chuyện không có thể thành sự thật. Con biết Chúa luôn thương  giúp con  giữa một tập thể 20 người- đang phê phán bài làm của nhau -  đó là những bậc đàn anh, con chỉ là hậu sinh yếu kém. Con liền cầu xin Người cho con cơ hội trong buổi họp này, và Ngài đã nhậm lời. Con tạ ơn Giêsu. Nhưng chiều nay, con mong Chúa đền với những người đang nghi kỵ con. Xin cho con biết im lặng và làm trọn bổn phận được giao phó. Xin hãy cùng đi với con , và cùng về với con, đem bình an đến từng đứa con trai, con gái của con. Gia đình con có nhiều mâu thuẫn , và con biết  con không cô đơn một mình, Chúa luôn ở bên con, con nhận ra điều đó,  và thật là tuyệt vời vì  trên mọi nẻo đường con đi,bàn  tay con luôn được đặt trong tay của Ngài. Con  cảm ơn Ngài giúp con viết được 2 bản nhạc, đài FM Bình Dương thu sóng phát thanh.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét