Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

Ngày thứ 7 Tuần Thánh

Filled under:

Thứ 7

"Hãy tạ ơn  trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Giêsu Kitô. "(1Tx5,18)
Hôm nay trong lúc con cầu nguyện  truyền thông, ơn Ngài đã tuôn đổ trên con- quán ồn ào tiếng nhạc nhưng con không lo ra,  và nhận ra Ngài giúp con  phương tiện này - cho con học hỏi và chuyển tải những kinh nghiệm sống của mình.
Chúa Giêsu của con! Chúa đã  sống lại hiển vinh, khải hoàn. Nhưng cái chết của Chúa KiTô trên Thập giá đã qua 2000 năm rồi  mà mỗi năm đến  trung tuần tháng 4, mừng Lễ Phục Sinh -Thánh lễ quan trọng nhất của người KiTô giáo - chúng con vẫn có cảm giác buồn thương , đau khổ; không khí bàng bạc Mùa Thương Khó. Ngày hôm nay con không xin gì cho riêng con , chỉ xin cho những người phục vụ việc nhà Chúa. - các Linh mục, các Sơ đang bận rộn với thánh lễ chiều nay-  được hưởng vinh quang Phục sinh trong đời sống thánh thiện , biết nhìn người cùng cộng tác với mình qua khả năng mà  Chúa ban cho họ và không nóng giận trước những việc xẫy ra ngoài ý muốn trước và sau thánh lễ, để đàn chiên của Chúa  cảm nhận được khuôn mặt tình yêu của Chúa Giêsu KiTô  giữa anh em .
Xin Chúa nhậm lời con . Con cảm ơn Chúa.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét