Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

Cảm tạ ơn Chúa

Filled under:



"Con cảm tạ Chúa đã yêu con , cho tới khi con được tràn ngập tình yêu"

Trích -Người phụ nữ phi thường LINDA SCHUBERT.

Con không giơ được hai tay , vì đang ngồi trước mặt nhiều người , nhưng con cảm thấy trong ánh nắng thiêu đốt của buổi trưa nay một luồng gió mát lạnh do Ngài đem tới , và nhận ra những điều bất hạnh của gia đình do bao tháng năm qua, bởi con không ôm tình Chúa vào lòng , mà cứ để tình Ngài hời hợt quanh con . Vì con yêu thương chưa đủ , hy sinh chưa đủ, nên Ngài muốn thử sức con. "Những chiến binh xông pha trong trận mạc luôn là những chiến binh giỏi" chị Thánh Faustina đã viết lên như thế. Vâng Ngài cứ lấy lại hết đi, nhưng hãy giữ lại những gì thuộc về con , như Thánh ý  của Ngài muốn đặt trên vai con và sai con đi. Tối nay khi về nhà , con sẽ nhìn thấy Ngài trong đứa con trai lì lợm của con , trong cái khó đăm đăm của chồng con , để con được yêu mến họ qua hình ảnh Ngài. Con ước mình làm được như thế. Chúa hãy giúp con, Chúa nhé.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét